-
7.0Không phải là lựa chọn tốt cho người ViệtTình cờ tới đây qua một buổi giao lưu. Nhà hàng nằm trên tầng 2, ngay cạnh 1 nhà hàng Tàu. Trông cũng khá rộng, nhưng trang trí thì k ra chất Việt lắm. Món ăn ở đây khá là bình thường. Nói chung thì ở một nơi k phải ở Việt nam mà mở nhà hàng thì cũng có nhiều cái khó nhưng vị thì lại hơi bị xa so với vị quê nhà. Hôm đó tụi mình có mấy món mang lên mà càng về sau vị chất Việt càng giảm xuống. Đầu tiên là món gỏi cuốn khá ok trừ phần nước chấm dùng cái sốt gì đó ngọt ngọt sệt sệt cho tới các món kiểu rau xào, đậu phụ xào (rất k có gì đặc trưng). Cuối cùng là món quốc túy - Phở, thì khá là thất bại. Mùi nước dùng thơm nhưng vị thì k được ngọt, chả giống tẹo nào luôn, còn cả sợi bánh phở thì dày cộm, dai và cứng nữa. Đem so sánh với phở ăn liền còn thấy sai sao luôn đó. Biết là có lẽ phải điều chỉnh chút cho hợp khẩu vị và nguồn nguyên liệu nhưng mà như này thì đi xa quá rồi :v Phục vụ có cả ng Nhật ng Việt, nhòm chung thì thấy cũng ok. Nhưng nếu có điều kiện, ở nhà tự mò mà nấu cũng được :))) ...Xem thêm

